Say rượu, con đoạt mạng bố

Thứ bảy, 07/03/2015 12:30

(Cadn.com.vn) - 17 giờ ngày 4-3, sau khi đi nhậu về, Tơ Đênh Triệu (1983, trú xã Chà Val, H. Nam Giang, Quảng Nam) và bố là ông Tơ Đênh Đíp (62 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vừa nhậu say, đang mệt trong người lại bị cha la mắng, Triệu tức tối đối đáp hỗn láo nên cha con càng lớn tiếng. Quá quen với cảnh say rượu của Triệu nên làng xóm không ai để ý, vì cứ rượu vào là Triệu lại hung hăng gây gổ với mọi người. Thậm chí, nhiều lần say rượu, thấy “ngứa mắt”, Triệu hăm dọa đốt nhà.

Một lúc sau em của Triệu lấy xe máy đi chơi. Thấy vậy ông Đíp không cho nhưng Triệu lại đồng ý nên mâu thuẫn cha con càng gay gắt vì “bất đồng quan điểm” cho và không cho. Cãi lắm cũng mệt, 2 người liền “so tài cao thấp” bằng chân, tay. Tuổi cao sức yếu, chịu không nổi “máu điên” của con nên ông Đíp bí thế, vớ cây xà-beng dọa và đuổi Triệu chạy quanh nhà. Trong lúc chạy, Triệu thấy một cây gỗ nằm dưới đất nên vớ lấy để đánh lại ông Đíp. Cú ra tay của Triệu trúng vào phần gáy khiến ông Đíp gục tại chỗ. Thấy Triệu quá hung hăng nên các em Triệu không ai dám đến gần vì Triệu hăm họa ai dám tới gần thì “xử” luôn đứa đó. Hơi men còn nồng nặc, chưa thỏa cơn thú tính, Triệu nhẫn tâm dùng chính cành gỗ đó bổ nhiều nhát vào mặt và ngực cha. Lúc mọi người xúm lại khiêng ông Đíp vào nhà thì ông Đíp đã tắt thở.

Ông Đíp bị đánh đến biến dạng khuôn mặt (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án mạng.

Được biết, Triệu là con thứ 3 trong gia đình có 9 anh chị em. Mẹ chết khi Triệu còn nhỏ nên ông Đíp lấy vợ khác. Không có sự bảo ban quan tâm chăm sóc của người mẹ, lại thêm cảnh gia đình đông anh em, nghèo túng nên Triệu không coi trọng gia đình, thường xuyên nhậu nhẹt la cà quán xá. Bỏ học từ sớm, Triệu không có nghề nghiệp ổn định cứ thèm rượu thì lại vơ của nhà tìm ma men. Gia đình ông Đíp đều làm rẫy, cuộc sống rất khó khăn vì vậy mỗi khi Triệu nổi hứng uống rượu, tiêu tốn tiền của gia đình thì ông Đíp thường can ngăn nhưng không bao giờ Triệu nghe lời.

Ngày 5-3, Phó trưởng CAH Nam Giang (Quảng Nam) - Hà Thế Xuyên cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tơ Đênh Triệu để điều tra về hành vi giết người. Tại CQĐT, ban đầu Triệu khai nhận mặc dù cha con hay mâu thuẫn, nhưng “mình không có ý giết cha, chỉ vì ông ngăn không cho mình đi uống rượu tiếp nên mới điên và gây nên tội ác”.

Đồng Dao